Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thơ viết trong đêm - thơ LangthangBNN

THƠ VIẾT TRONG ĐÊM

khi viết vần thơ trong đêm
giai điệu đắm chìm nỗi nhớ
có tiếng thời gian rạn vỡ
hằn sâu nhát cắt tê lòng

đường xưa mây trắng mù trông
quê cũ bụi mờ xa lắc
chợt nghe tim mình se thắt
xóa giùm em nửa câu thề

khi viết vần thơ trong đêm
trăng sao ùa vào trang vở
lấp lánh dòng thơ bỏ ngỏ
giữa nhịp cầu Ô bâng khuâng

tìm hoài mà chẳng thấy đâu
câu chữ trốn trong nỗi nhớ
nỗi nhớ tan vào cơn gió
rì rào khắp cõi mênh mông...


        LangthangBNN,

COMMENTS G+/FB:

2 Comments:
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. @Bảo Lộc: Cám ơn bạn đã ghé thăm PN&BB và để lại một lúc ba bài thơ. Do khung comments không thể trình bày như ý được, NPV sẽ chuyển sang bài đăng và xuất bản vào ngày mai 26.12 nhé. Bạn có thể gởi bài đăng mới theo hộp thư: nhuygialai@gmail.com. Chào thân ái và chúc luôn sức khỏe, nhiều niềm vui...

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian