Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hương Xưa- Phan Bá Trình

HƯƠNG XƯA

Hương xưa
Bằng lăng tím một khoảng trời thương nhớ
Em xa rồi ngày tháng hóa bơ vơ
Tuổi học trò ngày ấy thật nên thơ
Gửi bức tình thư giấu trong lòng sách
Đợi phía bên em một lời "hờn trách"
Mà bây giờ mong ước vẫn chưa nguôi.

Lửa phượng trên cành cháy mãi không thôi
Giấu kín tâm tư em về bên ấy
Vành nón nghiêng che chút tình vụng dại
Để bên này hoa lá ngẩn ngơ rơi
Ai nhuộm hoa tình màu mực tím hoa ơi!
Màu tím thuỷ chung hay màu tan vỡ?

Cơn gió vô tình thổi vào nỗi nhớ
Anh khẽ khàng che kín khoảng không em
Giữ chút hồn nhiên trong ánh mắt dịu hiền
Bỗng thấy ngày xưa giữa mùa hoa tím
Nụ tầm xuân có còn phong kín?
Cho sóng lòng ngây ngất chút hương xưa.


                 Phan Bá Trình-
Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi.

COMMENTS G+/FB:

3 Comments:
  1. Chúc mừng TG Phan Bá Trình gia nhập PN&BB.Hương Xưa đã gieo vào lòng người đọc bao nỗi nhớ nhung về một miền ký ức xa xăm...

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn NS Lan Hương đã giới thiệu thơ PBT và chia sẻ nhiều thông tin trên trang Phố núi và bạn bè. Chúc vui, trẻ và hạnh phúc.

    ReplyDelete
  3. Anonymous7/11/13

    ko biết nhà thơ phan bá trình có bà con gì với nhạc sỷ phan bá chức ko vậy /???

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian