Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ Bạn- CKM



NHỚ BẠN

Chiều nay sương khói lên khơi (*)
Một cánh buồm xa tận cuối trời
Sóng biếc mênh mông trùng trùng điệp
Bến cũ - đường xưa lạc lối về

Một kiếp giang hồ không bến đợi (**)
Mây trời trôi nổi khắp muôn nơi
Gió chiều se lạnh hồn u uẩn
Có chạnh lòng chăng ? kẻ nhớ nhà !!!

Ơi gió, ơi mây bay về núi
Kể chuyện dùm ta khách phương xa
Nơi ấy xứ người xa vạn dặm
Đêm về có nhớ giấc hoan ca ?

Tiếng suối, gió rừng reo vi vút
Môt vầng trăng rụng xuống hiên nhà
Đêm của thiên đường, đêm vọng nguyệt
Vang khúc tình ca chẳng nhạt nhòa

CKM Kon Tum 09-10-2013
--------------------------------------------------
(*) trích Thuyền viễn xứ của Phạm Duy
(**) trích Mưa trên phố Huế của Minh Kỳ

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian