Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Áo trắng học trò- Hương Ngọc


Áo trắng học trò

Xa trường rồi ta nhớ lắm trường ơi!
Điều giản dị suốt đời không phụ bạc
Trang giáo án giữa sao mờ gió cát
Cứ nguyên sơ đôi mắt trẻ đen tròn

Thu sắp tàn nắng giạt phía chon von
Mây trắng xốp nhắc mãi miền xa thẳm
Áo học trò ngập sân trường lóa trắng
Chấp chới bay, đeo đẳng tuổi sang chiều

Chút vợi buồn sau mắt kính nhăn nheo
Bao tiếc nuối ngày xưa mình tuổi dại
Một tiếng dạ chào, thưa cô - xa ngái
Mà hiền ngoan neo đậu mãi sân lòng

Mai cho dù muôn ngã có đổi thay
Chẳng thể nhạt phai trường xưa lớp cũ
Áo học trò trinh nguyên trắng phủ
Lên sân trường và lên cả đời ta

                 Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Xa lắm rồi những ngày ấy em ơi!
    Ngày hai buổi hai đứa mình tới lớp
    Sánh bên nhau sao em cứ vội
    Ngại bạn bè ngại tiếng rèm pha
    ............................................
    Chẳng nói nổi chỉ lý nha lý nhí
    Mỗi lần gặp em thường cúi xuống
    Đôi má ửng hồng, khi anh gọi tiếng em ơi!
    Chỉ thế thôi cũng đủ nói nên lời
    ...........................................
    ghé thăm em nè, luôn vui vẻ em nhá

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian