Cái-Răng đợi chờ- Huy Uyên
Cái-Răng đợi chờ
Sao em lại bán SẦU RIÊNG
tôi SẦU CHUNG tội cho lòng của em
nhịp chèo trên sông khua hoài tiếng gọi
giọng ca của ai
thổn thức khuya buồn .
Tôi ngã lòng theo em ở lại
cắm sào đêm chín mấy lời ru
để tình mấy nhịp cho vừa
mắt người quạnh hiu mà em còn nhớ mãi
Em treo tim ở cuối khúc sông
hoàng hôn không về kịp
giọng ai chân trời chín khúc Cữu-Long
tôi lại SẦU CHUNG theo chiều bối rối .
CHỢ NỖI để tôi CHÌM mà không tới
tình chia xa từ bến An-Bình
Ninh-Kiều bóng ai trông đợi
không kịp về rồi ơi Cái Răng .
Giã biệt nụ cười em gái xa xăm
để tôi neo tình về Mỹ-Khánh
chờ em.
Huy Uyên
Sao em lại bán SẦU RIÊNG
tôi SẦU CHUNG tội cho lòng của em
nhịp chèo trên sông khua hoài tiếng gọi
giọng ca của ai
thổn thức khuya buồn .
Tôi ngã lòng theo em ở lại
cắm sào đêm chín mấy lời ru
để tình mấy nhịp cho vừa
mắt người quạnh hiu mà em còn nhớ mãi
Em treo tim ở cuối khúc sông
hoàng hôn không về kịp
giọng ai chân trời chín khúc Cữu-Long
tôi lại SẦU CHUNG theo chiều bối rối .
CHỢ NỖI để tôi CHÌM mà không tới
tình chia xa từ bến An-Bình
Ninh-Kiều bóng ai trông đợi
không kịp về rồi ơi Cái Răng .
Giã biệt nụ cười em gái xa xăm
để tôi neo tình về Mỹ-Khánh
chờ em.
Huy Uyên

1 comments Labels: A.Thơ 5 (201-250)

Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Tôi ngã lòng theo em ở lại
Trả lờiXóacắm sào đêm chín mấy lời ru
để tình mấy nhịp cho vừa
mắt người quạnh hiu mà em còn nhớ mãi
Thơ hay