Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xuân rầu- PTT

     Đọc trên Blog thấy Nhụy và các tác giả làm thơ xuân nhiều quá chừng, bài nào cũng hay, cũng vui . Ý thơ là hoa là cây là mây là đất trời tươi đẹp và lấy hết cả ý thơ rồi. Tui cũng làm bài thơ vậy nhưng mà ăn tết xong chẳng thấy gì vui, suốt mấy  ngày mồng 1, 2 đi vòng vòng chúc têt, lai rai mấy li rượu rồi về, đều đều. Về nhà đọc blog Phố núi và bạn bè thì cũng thấy thơ xuân vui và ai cũng vui thôi thì làm bài thơ XUÂN RẦU ngược đời đăng blog bạn bè gần xa đọc chơi ...

Xuân Rầu 

Xuân rầuXuân này thua hẳn mấy xuân qua
Khách đến thăm chơi chẳng mấy nhà
Dăm ba thằng bạn nơi đầu xóm
Lác đác vào ra cũng gọi là...

Mồng một đầu năm bói đỏ đen
Liều đánh bạc xem đời may  rủi
Lắc bầu cua dụ ăn con nít
Mất đứt vài trăm lũ nhỏ xoi

Mồng hai tết về thăm ông bà
Gặp tứ đại  huynh, đánh tiến lên
Hẻo bị chặt liên hồi tối mặt
Triệu tiền mất đứt lại buồn thêm

Ôi trời đất !!! đầu năm xông cửa
Thằng trời ơi vé số ngoài đường
Năm Quý Tỵ chắc gì xuôi lọt
Ngồi đâm lo, ngày xưa ăn nhậu
Rắn hổ mang, hổ chúa, hổ hành
Nướng mọi, hầm sã, um, xào, nấu
Xơi nguyên con không chừa một miếng
No nê  bụng căng tròn thỏa mãn

Bây giờ nghĩ lại ... có mà run
Làm sao thoát được đời trăn trở
Để nhẹ lòng nhau những buổi chiều
Thắp nhang vái xin ông vua rắn
Bỏ qúa dùm con những đoạn trường
Ngày xưa lỡ dại có lần  hưởng
Thôi thì Năm Mới ông xí xóa
Giúp đỡ dùm con lúc lỡ đường

Ngửa mặt lên trời cười ha hả
Cuối xuống nhân gian nhỏ giọt sầu
Xui khóc, may cười thiên cổ tự&nbsp
Định tại thiên thư hà tất sầu 


                              PTT Sài gòn 14-02-2013

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian