Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Dục Mỹ Hành- Huỳnh Tấn

DỤC MỸ HÀNH
                                      Thân tặng Phố núi và bạn bè chút Intro về Tây Nguyên ...

gió theo váy phất
còng lưng em gùi
ơi em gái búi
tóc đượm như thân

ta đi xe máy
em đi bộ trần
ta thồ ta đấy
em gùi băn khoăn

em gùi băn khoăn
mai theo lên rẫy
nắng thiêu úa cháy
một đời trở trăn

chân trần em bước
ngực trần nắng mưa
đầu trần tóc xuộm
năm tháng bốn mùa

ta xin gùi nhỏ
để mơ về rừng
thiên nhiên dấu cỏ
hoang sơ T'rưng


      Huỳnh Tấn (Cam Lâm, Khánh Hòa)

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Thạch Đầu4/2/13

    Thạch Đầu:
    Bài thơ hay quá !

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian