Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Biển và em- Minh Triết PK

Biển và em


 BIỂN VÀ EM

Đã có duyên nợ tình với biển
Nên một thời lỗi hẹn cùng em
Nay về thăm phố biển dịu êm
Lặng lẽ ngang qua con đường cũ

Biển vẫn xanh ngày anh trở lại
Bản tình ca lời hát ru hồn
Trời xanh cao biên biếc mênh mông
Nhịp sóng vỗ mạn tàu rong ruổi

Tháng ngày dài lênh đênh sóng nước
Giữa trùng dương nắng gió khơi xa
Nhớ về em và biển bao la
Bầu trời triệu vì sao lấp lánh

Có những đêm trăng thanh gió mát
Biển hiền hòa phẳng lặng trong xanh
Đọc thơ em thổn thức tim anh
Da diết buồn vơi đầy nhung nhớ

Dẫu biết mình không là của nhau
Sao vẫn thương, ngậm ngùi, luyến tiếc
Em đừng buồn giận hờn oán trách
Dù xa nhau nhớ mãi tình đầu...

                Minh Triết PK 

Biển và em

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. HĐ vào đây, nghe nhạc và đọc thơ, HĐ có cảm xúc và dựa vào ý bài thơ của tác giả viết: nhân vật chính yêu biển, lỗi hẹn, mối tình tan vỡ... HĐ viết vài câu thơ cảm tác nhé.

    Anh yêu biển nước xuôi dòng
    Quên đi ước hẹn tình nồng ngày xưa
    Dần dần hò hẹn lưa thưa
    Đôi câu thăm hỏi sao vừa lòng nhau

    Tình yêu là chuyện bể dâu
    Em sang bến khác nhạt màu thời gian
    Còn anh năm tháng gian nan
    Lênh đênh sóng nước vượt ngàn bão giông

    Chuyện tình sao quá mênh mông
    Chiều vương sợi nắng mây hồng bay nhanh
    Thôi thì cứ mặc biển xanh
    Em thay bến đợi tháng năm xa vời

    Cho rằng chắc tại số trời
    Bây giờ nhớ lại chơi vơi nỗi niềm

    ** HĐ chúc Chủ bút vui và tác giả có thêm nhiều sáng tác mới chia sẻ cùng bạn đọc

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian