Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình thơ học trò- Chùm thơ Thụy Du

Tình thơ học trò- Chùm thơ Thụy Du
-------------------------------------------------------------------------


MƯỢN
Tôi mượn người chút dịu dàng
Tôi mượn Người chút dịu dàng
Của thời áo trắng nắng vàng nhẹ vương
Mượn Người một chút yêu thương
Sân trường phượng đỏ lưu chương học trò

Mượn Người sang một chuyến đò
Đêm thơ huyền thoại câu hò sông giăng
Mượn Người một ánh đêm trăng ?
Nồng nàn hôn nụ tơ chăng ủ tình

Chiêm bao trao giấc tim mình
Hồng môi một nụ chùng chình đảo say
Mở trang giữa đoạn đêm nay
Quyện vào tôi chén rượu cay cùng đàn

Tôi về mượn quả tim vàng
Lang thang quấn lại đôi hàng thơ xưa
Vài câu mượn nhé đêm mưa
Tình thơ Người gửi còn chưa hết vần

Mượn Người một trái tim gần
Ngày mai tôi trả vạn phần nhớ thương
Long lanh hạt ngọc rơi sương
Mượn Người thuở ấy một thương hai chờ

Mượn Người suối tóc đôi bờ
Vai đây xin tựa những giờ buồn đau
Giờ thì ta đã mất nhau
Chỉ xin mượn lại nổi đau riêng mình

            Thuydu


Mượn- Thụy Du


Ạ ơi ! bất chợt

Xanh xanh màu nước
Lướt thướt đôi tà
Dáng Em ngọc ngà
gót hài nhẹ bước

Em xây mộng ước
Tôi xây mộng đời
À ơi ru hời
Đong đưa cánh võng


Nụ tình cháy bỏng
Nhụy vẫn ấp e
Đi dưới hàng me
Tim nghe rộn rã

Nụ hôn vội vã
Sao mà dể thương
Để lại tơ vương
chảy dài suối tóc


Sân trường một góc
Ta ngồi bên nhau
Âm ngữ mắt trao
dịu dàng thân thiết

Tình Em mắt biếc
choáng ngợp hôn Tôi
Xin nụ hôn môi
Rụt rè tê dại

Nghìn năm để lại
Dấu tích miền yêu
Dẫu đá rong rêu.
Lòng Tôi không nhạt.

Mây trời phiêu bạt
Vẫn nhớ gót hài
Ngày xưa trang đài
Đôi tà tinh khiết

Huế Em mắt biếc
Đọng mãi hồn Tôi
Hương giòng vẫn trôi
Tràng Tiền nhịp đợi

Giọng hò vời vợi
Ẩn kín âm ba
Bất chợt ào ra
Ngữ thi dào dạt

Nụ xưa ngào ngạt
Phêu bạt nơi nào
Một giọt lệ trào
Ạ ơi ! bất chợt
     
-Thuydu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian