Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngày mai em đi!- thơ CCL

Ngày mai em đi!

Ngày mai em đi!
biển vẫn muôn trùng sóng vỗ
chẳng thể gọi em về trong nổi nhớ mênh mông
Ngày mai em đi xa vòng tay ấm
mộng thiên đường xa lắc mông lung
Nụ hôn nồng mơ trong giấc ngủ
Nghe tàn phai ảo ảnh - bồng bềnh

Ngày mai em đi !
Đi tiếp cung đường nhân thế
Kiếp nhân sinh vướng mãi cuộc hồng trần
Xa yêu thương - xa cuộc tình trăn trở
Xa kỷ niệm, trăm năm hò hẹn
Xa mãi! cuộc tình xa...

Ngày mai em đi!
Em đi
rời xa thiên đường một thuở
Ôi phút tiên bồng trong cõi tục
Lưu hồn ta, theo mãi đến ngàn sau
Em đi để lại cung sầu
Ngàn năm thương nhớ
Vẫn còn vấn vương...


                  CLL 11-11-2012
Khỏa thân biển- Ngày mai em đi

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian