Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Một thời áo trắng- Mưa phố núi

Chùm thơ Một thời áo trắng
( Thân tặng trang Phố núi & bạn bè )

Một thời áo trắng-Mưa phố núi


Cho Anh

Hỏi lòng còn nhớ hay quên ?
Mong cơn mưa đổ có thênh thang buồn .
Đếm từng hạt nhỏ mưa tuôn,
Dặm anh nỗi nhớ - khoét hờn lòng em .
Buồn vì đâu ? Nhớ đầy thêm,
Cho Anh đong đếm, khắc tên dại khờ !
Cơn mưa giăng bụi mịt mờ ...
Ngẩn ngơ là bấy ...tình hờ ...mong manh
Mưa lòng chối quẩn chối quanh,
Liếc đuôi con mắt, tròng trành tim ai . 


                         -Mưa phố núi-

Một thời áo trắng-Mưa phố núi


Hoa Ngây Ngô

Những ngày mưa nối dài,
kéo hoài sâu thêm nỗi nhớ .
Nàng công chúa ngu ngơ không chịu lớn,
ưa dỗi hờn chàng hoàng tử bạc râu .

Để chàng đếm nổi sầu ...
Lòng trĩu đau nhung nhớ .
Một trái tim chỉ có cho và mở ...
Một tình yêu thuần khiết, chân nguyên .

Chạy trốn nỗi ưu phiền
Tìm một chỗ trong tim anh ở trọ .
Bởi vì trái tim anh bé nhỏ,
Em lớn lên mà chi ?


             -Mưa phố núi-

Một thời áo trắng-Mưa phố núi

Hương Thầm

Một chút hương thầm lan gió bay
Gởi anh phương ấy tháng cùng ngày .
Tình xưa cất mãi trong tim nhớ,
Kỷ niệm còn vương, vương gió lay .

Giấu giày vẫn đó nguyên bụi đỏ .
Bóng nhỏ đường xưa mưa vẫn bay .
Lòng em vẫn ủ cành hoa trắng,
Hương nhẹ mà say, say ngất ngây ...

Lại một hè nữa sắp qua đây,
 Thời gian vun vút thoáng mây bay .
Tiếng ve gợi nhớ niềm yêu cũ .
Phượng đỏ sân trường, anh có hay ?


---muaphonui---

COMMENTS G+/FB:

7 Comments:
  1. Bạn làm mấy bài thơ hay quá , đọc thơ bạn cảm tưởng trở về lại phố núi mưa bay ngày xưa ... một thời áo trắng đi qua . cái vần "ay" của bạn đọc sao thấy nao lòng quá , lại thêm cách điệp ngữ của bạn thật tuyệt vời . Bạn lấy nick name là Mưa Phố núi thật phù hợp ... chúc bạn có thêm nhiều bài nửa để gởi cho " Phố Núi và bạn bè "

    ReplyDelete
  2. Cám ơn BBT nhiều nha. Thật ra thơ Mpn ngô nghê lắm giống như con người của Mpn vậy mà. Có điều là đọc thơ Mpn thì BBT sẽ trẻ ra a! Ai hổng tin cứ thử cho biết.

    ReplyDelete
  3. BBT gia toc bạc hết rồi ... gặp mPN may ra trẻ lại mấy tuổi hi hi mừng chết luôn

    ReplyDelete
  4. Anonymous29/9/12

    Những bài thơ thể hiện sự rung cảm chân thành về một miền kí ức còn trinh nguyên màu áo trắng. Chúc Mưa giữ được mãi những cảm xúc vang ngân và lắng sâu như thế

    ngng

    ReplyDelete
  5. Anonymous23/12/12

    Thơ chị sâu sắc quá. E muốn làm đệ tử chị. Hjhj. LANGTANPHAT

    ReplyDelete
  6. " Những bài thơ thể hiện sự rung cảm chân thành về một miền kí ức còn trinh nguyên màu áo trắng. Chúc Mưa giữ được mãi những cảm xúc vang ngân và lắng sâu như thế "
    @ ngng

    Hi sư phụ ! hoan nghinh sư phụ quan lâm . Xin lỗi đệ tử tiếp đón chậm trễ vì không nhận ra người. Ai biểu sư phụ viết tắt chi ?
    Xin giới thiệu với các anh chị : Đây là sư phụ Nguyễn Ngoạt của Mpn. Thi si Nguyễn Ngoạt thả lục bát điêu luyện lắm ! nhờ một thời theo sư phụ làm thơ mà dòng thơ mpn mới nhẹ nhàng như bây giờ. Trò nghịch lắm, làm thơ với thầy mà cứ xưng là mẹ thôi.
    Được thầy cưng chỉ tặng roi ngà...

    ReplyDelete
  7. " Nặc danh nói...
    Thơ chị sâu sắc quá. E muốn làm đệ tử chị. Hjhj. LANGTANPHAT "

    @ LANGTANPHAT

    Hehehe...Are you ready ?

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian