Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ Những nụ hôn- CCL

Chùm thơ Những nụ hôn:

-----------------------------------------


NHỚ MÃI NỤ HÔN ĐẦU

Bao năm qua rồi lòng vẫn xôn xao
Ta nhớ mãi nụ hôn ban đầu
Ta nhớ mãi nụ hôn vội vã
trao cho em dưới gốc phượng già
để bất chợt nắng vàng rực rỡ
Ve kêu vang xao động trưa hè

Ta nhớ mãi nụ hôn đầu ngây ngất
môi em hồng và hương tóc vương vương
Ta nhớ mãi nụ hôn đầu kỷ niệm
Thuở hồn hoa, áo lụa trắng sân trường

Rồi thời gian chỉ còn là nổi nhớ
Em sang sông vui bước theo chồng
Ta vẫn mãi lang thang cùng sương gió 
dấu yêu xưa  giờ kỷ niệm hoài mong

Hàng phượng vĩ  vẫn còn bên cửa lớp
theo thời gian tàn úa rong rêu
Bao nhiêu năm rời xa phố cũ
Xa mái trường, bè bạn dấu yêu
Lòng khắc khoải mơ về nơi xưa ấy
Nụ hôn đầu và vạt tóc nào bay…

           (CCL K12 1980 KT)

----------------------------------------


Đêm thiên đường 

Ta hôn em đêm thiên đường mộng mị
Nụ hôn nồng men rượu cả đời say
Đêm lắng đọng làn da em sáng
ánh trăng rằm dịu nhẹ miên man
Rọi chiếu êm đềm những nụ anh hôn
trên thân thể ngọc ngà chất ngất
nụ tầm xuân như vừa hé nở 
Đêm thiên đường hư ảo mông lung

Rót ngập hồn ai đầy những hoài mong
Ôm say khước nồng nàn men rượu
Ngày ta mơ trong cơn đau tình cũ .
Đêm ta say giấc mộng thiên đường
Nghe hao gầy, khi bình minh thức dậy
Còn trong ta chút ánh sáng tinh cầu…

                                                    CCL (K12 1980 KT)

Nụ hôn đêm

Nụ hôn dài !
Hôn đôi môi hồng mỏng
cong cớn nói xù anh
hôn đôi tay nhọc nhằn
tảo tần theo ngày tháng
hôn đôi chân nhẹ gót
lẻn bước vào hồn anh
hôn lên đôi ngực trần
tuyệt vời thần vệ nữ
hôn  trái tim sâu thẳm
ẩn chứa một tâm hồn
đẹp như  hoa buổi sớm
sương trinh đọng trên cành
Nụ hôn trong mộng   anh hôn lên tất cả
   làn da thơm mát lạ
   trắng ngần như ánh trăng
   một vườn hoa lung linh
   suối nguồn hoa cỏ dại
   môi anh hôn tha thiết
   thân thể em ngọc ngà
   ngàn nụ hôn ... vụng dại
   tiếc !
        một
               thời
                      lạc
                             nhau

           CCL- (K12 1980KT)

COMMENTS G+/FB:

8 Comments:
  1. CCL càng lúc càng hôn dữ dội nghe

    ReplyDelete
  2. Hic hic28/7/12

    Nói như NPV: yêu thầm thì có ai biết, ai cấm đâu, cứ tha hồ yêu. CCL cũng vậy, hôn trong mơ (ngũ) thì tha hồ mà hôn

    ReplyDelete
  3. Anonymous29/7/12

    mac cuoi qua...hi...hi...

    ReplyDelete
  4. Anonymous31/7/12

    Sao không ai cấm yêu thầm hả bạn. Nếu chồng (hoặc vợ) biết bạn ngày đêm yêu thầm, tưởng nhớ ai đó thì sẽ thế nào?

    ReplyDelete
  5. Hic hic31/7/12

    Yêu thầm là yêu không nói mà bạn, kể cả với người mình yêu. Còn đã để lộ thì sao gọi là yêu thầm được nữa. Mấy ông chồng thì chưa biết, chứ mấy bà thì chắc chắn xài đến cái kéo rồi, để cắt...

    ReplyDelete
  6. Anonymous31/7/12

    Đâu phải nói ra là mới để lộ hả bạn? Ngủ mơ, mà gọi tên người yêu thầm , ko biết điều gì sẽ xảy ra nhỉ.

    ReplyDelete
  7. Cái tội mớ ngủ cho chít

    ReplyDelete
  8. Anonymous1/8/12

    " hon trong mo ..." cac ban tuong tuong dang ngu ma chu cai mieng hon ...

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian