Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mộng mị & Thao thức- Đào Ngọc Thọ

Mộng mịMộng mị

Em đến với tôi như thế tự bao giờ
Mà thấy nhớ mỗi đêm về vắng lặng
Nhớ đến ghen ngàn sợi mưa dai dẳng
Cây phượng cúi đầu đêm cố hương

Em đến với tôi như thế tự bao giờ
Tựa lá rụng, vụt ngoài tầm tay với
Tình trong mộng cứ sao ta chờ đợi
Cho hồn tôi khắc mãi một niềm đau

Em đến với tôi như thế, tự bao giờ…

         Đào Ngọc Thọ- 01.2012

--------------------------------------------------


                                       Thao thức

Xe đạp xưaTa ngoảnh lại, nắng chiều xế bóng
Đứa lên ông, đứa đã là bà
Đứa thì mãi mãi đi xa
Đứa còn chưa được… làm cha một lần

Ta thao thức bên thềm trăng úa
Gió mơn man, xào xạc cành thông
Gió ơi, mang những nỗi lòng
gió qua, dù chỉ một lần vườn xưa…

Sông chảy mãi, chở đời trôi mãi
Lúc gần bờ, khi lại quá xa
Mà em cứ mãi nuột nà
Ba mươi năm vẫn trong ta một thời…


                                                                                           Đào Ngọc Thọ-10.2009

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian