Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tôi đi giữa cuộc đời- Bích Duyên

Tôi đi giữa cuộc đời

Tôi đi giữa cuộc đời. Pleiku phố núi và bạn bè
Tôi đi giữa cuộc đời
Bơ vơ từng chân bước
Đêm rồi đêm…thổn thức
Ngày lại ngày, chông chênh
Một nổi buồn sâu thẳm
Đau ! tận cùng trong tim

Tôi đi giữa cuộc đời         
Bao tháng ngày truân chuyên
Bao cay đắng bụi trần
Mang thân phận dã tràng
hoài biển đông xe cát
Vẫn một mình tôi đi


Tôi đi giữa cuộc đời
Bình yên như biển cạn
Con sóng nhỏ xô bờ
Chiều dịu êm biển hát
Cát rộn rả niềm vui
 
Những khi lòng dậy sóng
Biển nổi trận cuồng phong
Ầm ầm con sóng vỗ
Không biết đâu bến bờ
Cát cuộn tung cùng gió
Tưởng chừng như vô vọng
Vẫn miệt mài- tôi đi…

     Bích Duyên(Kontum 25-12-2011)

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Anonymous10/1/12

    lời thơ mộc mạc trong cách dùng từ , nhưng sâu lắng , dầy cảm xúc và lắng đọng - nhạc nền hoà vào tiết tấu bài thơ cũng làm cho cảm giá người đọc xao động ... phải vậy ko tác giả

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian