Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nếu anh là của riêng em- Lệ Mai

Nếu anh là của riêng em

Em muốn anh già thêm chút nữa
Chỉ mình em biết anh trẻ mãi thôi
Anh của riêng em là đủ lắm rồi
Em chẳng đòi gì nhiều hơn cả

Em muốn anh xấu trai hơn chút nữa
Chỉ mình em biết anh khỏe đẹp thôi
Để mình em tận hưởng suốt đời
Những hạnh phúc trong tay em ôm ấp

Em muốn anh nghèo đi chút nữa
Bởi em yêu anh chẳng phải vì giàu
Chẳng phải vì địa vị cao sang
Anh chỉ của riêng em là đủ

Em chẳng cần anh khéo nói làm chi
Bởi em biết lòng anh chân thật
Đừng băn khoăn vì những lời ngon ngọt
Họ đâu bằng anh được-của riêng em


           -Lệ Mai-

Nếu anh là của riêng em- Phố núi và bạn bè

COMMENTS G+/FB:

3 Comments:
  1. Anonymous20/1/12

    he he bài thơ này sao Lệ Mai không đề tặng ....ta tiếc thật . chắc là tặng tui rồi hi hi

    ReplyDelete
  2. Anonymous22/2/12

    Bài thơ này Lệ Mai viết riêng để dành tặng một người ,không biết người đó có đón nhận không nhận không hi hi.

    ReplyDelete
  3. Anonymous29/11/15

    Lệ Mai đâu rùi nhỉ???

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian