Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tranh Trần Đình Phương.

Tranh của Trần Đình Phương

Kontum -và Tây nguyên nói chung có một nền văn hóa các dân tộc rất phong phú, độc đáo - là nguồn cảm hứng vô tận cho thi ca, nhạc họa... Họa sỹ Trần Đình Phương ( cựu học sinh lớp 12C Kontum 1980) vốn sinh ra và lớn lên tại Kontum, nên mãng đề tài văn hóa các dân tộc Tây nguyên đến với Anh qua các tác phẩm cứ hồn nhiên, mộc mạc...như con người và lễ hội, như núi rừng với cái nắng, cái gió... Tây nguyên vậy


Thiếu nữ Tây nguyên dệt thổ cẩm


Lễ hội đâm trâu


Hoa rừng

COMMENTS G+/FB:

5 Comments:
  1. Anonymous17/9/11

    Dep qua !

    ReplyDelete
  2. Anonymous17/9/11

    Lớp 12 của tụi mình ngày đó cũng lắm anh tài, có điều sinh không nhằm thời nên mai một nhiều... Thật đáng tiếc!

    ReplyDelete
  3. Một người bạn17/9/11

    Anh Nguyễn Ngọc Ẩn -họa sỹ, chủ quán cafe Eva Kontum có lần nói với tôi, đại ý: văn hóa dân tộc Tây nguyên gắn liền với sinh hoạt bản làng, sông núi, thiên nhiên,...nên nó có cái chất hồn nhiên, thô mộc, có một nét rất riêng, rất độc đáo mà nhiều khi các họa sỹ chuyên nghiệp cũng cảm thấy bó tay không thể hiện nổi. Về mặt này thì tôi cảm thấy Trần Đình Phương đã bước đầu thành công. Chúc mừng anh...

    ReplyDelete
  4. Trần Đình Phương đang ở với cha mẹ tại số nhà 73 Trần Phú - Kon Tum.
    vẫn đang sáng tác tại Kon Tum. có mấy số đt: 01665850490, 01682170747.

    ReplyDelete
  5. Mình đã liên hệ giúp bạn Long đc của Phương rồi. Các bạn yên tâm nhé

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian