Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi gió- Ng T Mít

Gởi gió

Hôn anh, những nụ hôn nồng
Cho em gởi gắm chút tình đắm say
Thiên đàng địa ngục là đây
Mãi mê ôm ấp dư hương thuở nào
Bao năm lòng vẫn xôn xao
Bâng khuâng nuối tiếc ngậm ngùi xót xa
Mưa giăng lối cũ nhạt nhoà
Mênh mông vang vọng ngân nga điệu buồn
Chiều vàng ! rơi bóng hoàng hôn
Dư âm một thuở, bồi hồi tim em.

Kon Tum 15/08/2011
   Nguyễn Thị Mít

Gởi gió

Nụ hôn
(Gởi người làm bài thơ Gởi gió)

Hôn em một nụ hôn dài
Tình yêu cuộc sống, đời người sinh sôi
Giấc mơ qua nữa cuộc đời
Yêu thương cũng để gởi vào nụ hôn

Hôn em một nụ hôn dài
Để cho em đợi, em chờ từng đêm
Nụ hôn gởi chút đê mê
Vui buồn cuộc sống mà thôi hững hờ

                          PTT

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian