Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngu- Mít

Đọc và nghe bài thơ Lời tình cuối của Nhuỵ - nhớ lại một thời xa xưa ... viết một bài để quên

NGU

TÌNH CUỐI LÀ THẾAnh nhớ !!!
nhớ hoài đôi mắt ấy !
long lanh - trong sáng - dịu kỳ
Hai má ửng hồng
Môi thắm cười chúm chím
Thuở ngày xưa ...
Em còn thắt bím nhảy dây
Tí tửng chơi đùa cùng lủ bạn
Hồn nhiên - nhí nhảnh - sáng trong

Ấy thế mà vào chung một lớp
bạn bè yêu , thầy quý chẳng nhìn anh
Em chảnh choẹ ...!
sai anh chàng lớp trưởng
chạy lăn xăn lo văn nghệ cho mình

Ừ vậy đó !!!
thoáng rồi cũng xa xăm
Ba mươi năm lẻ ... bây giờ mình gặp lại
Hình như ...!?
yêu thương... lại chín trái sầu !
Chợt nhận ra mình chẳng thể thiếu nhau
Nên tiếc mãi một thời đi học
NGU - DỐT - DẠI - KHỜ
chẳng nhận ra nhau !
Bây giờ biết ! làm bài thơ TÌNH CUỐI tặng cho em ... lúc tụi mình già


(chuyển từ website 12acd 09-03-2011)
----------------------------------------------------


TÌNH CUỐI LÀ THẾ

Anh biết !!!
Em chẳng còn gì cho anh
Cuộc đời tàn phai,
Tháng ngày vất vả
chăm con, nuôi chồng hoài tuổi thanh xuân

Gặp anh, em chẳng còn gì !
ngoài trái tim hồng rung động yêu thương
Yêu như thể ngày tháng thanh xuân ấy,
chưa một lần yêu !...
Anh gặp em tình cờ gặp lại người quen
Nhưng sâu thẳm trái tim anh chợt hiểu
Em là anh ...
và anh cũng là em !

            (12c1980KT)
TÌNH CUỐI LÀ THẾ

 
        Gởi : Lời Tình cuối 

        Nhớ anh! em nhớ tình sau
        Tình đầu đã chết từ lâu lắm rồi
        Tình đầu theo áng mây trôi
        Tình sau, em khắc ghi vào trong tim !

                   Nguyễn thị Mít

COMMENTS G+/FB:

4 Comments:
  1. Anonymous7/7/11


    Không chỉ là ngu, mà là quá ngu luôn

    ReplyDelete
  2. Anonymous8/7/11

    quá ngu - không tưởng được

    ReplyDelete
  3. Anonymous12/7/11

    Đấy đọc bài 4 câu Gởi lỜi Tình Cuối đi NHuỵ - sướng nhé - hết buồn

    ReplyDelete
  4. Anonymous30/10/13

    Phố núi và bạn bè là trang web hay có nhiều nhà thơ tài năng tham gia , nhưng thú thật tui vẫn thích đọc những bài thơ của các thành viên 12acd niên khóa 1980 tuy ngây ngô ko chải chuốt , câu thơ bình dị nhưng có gì đó làm cho người đọc cảm thấy gần gủi ... và đầy cảm xúc ... nhưng dạo này ít thấy các nhà thơ , nhà văn 12acd tham gia post bài lên quá vậy ... đành phải đọc lại các bài cũ ... hi hi mong các bác thành viên 12acd gởi bài lên nhiếu tí để chúng em đọc ạ

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian