Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Âm phủ gởi Dương gian- Trung kèn

LD: Hôm trước Trung kèn có gởi chùm thơ “ Trăn trối ’’ gồm hai bài để giao lưu với bạn bè cho vui, nhưng thực ra chùm thơ này gồm ba bài, bài này tính cất để dành nhưng vì ACE quan tâm nên mới gởi tiếp như một cách giải bày tự sự ...



Âm phủ gởi Dương gian

Tiếc thay vĩnh biệt cõi đời
Có ai !? sống lại gởi lời giúp tôi
Gởi cho vợ goá con côi
Phần tôi ngắn số nửa đời ra đi.

Em đừng đau xót làm chi
Nuôi con khôn lớn đến khi cậy nhờ
Hồn anh ở chốn bàn thờ
Một bên nãi chuối nương nhờ khói hương(*)
Tình thương giữ lấy tình thương
Vợ chồng tình nghĩa nhớ thương muôn đời
Dù cho sông đổi, núi dời
Lòng anh vẫn giữ trọn lời nói yêu
Thương con em chớ có chìu
Mai sau gặp phải nhiều điều trái ngang
Giờ đây nhang đã gần tàn
Cho anh tâm sự vài hàng với con
Công cha nghĩa mẹ tày non
Trọn câu hiếu thuận, con ngoan phải làm
Mẹ hiền, mình mẹ đâu kham
Các con cố gắng phải ham học hành
Mong con mau chóng trưởng thành
Đáp đền ơn nghĩa sinh thành ra con

Làm cha trách nhiệm chưa tròn
Làm chồng chưa trọn hãy còn phân vân
Làm người đâu phải như cân
Vợ con thấu hiểu, nghĩa ân đủ đầy .


(Trung kèn 12C1980KonTum)

(*) núp sau nãi chuối ngắm gà khoả thân???

COMMENTS G+/FB:

3 Comments:
  1. Anonymous16/7/11

    theo tui thi bai nay de danh cho HO DUY LINH thi duoc hon , vi Linh con co`n tho dai , chu Trung ken den khi " vinh biet coi doi " thi con cai da truong thanh yen be gia that het roi lo gi nua anh Trung oi !!! phai khg A.C.E .....

    ReplyDelete
  2. Có khi bài này Trung kèn viết từ mười, mười lăm năm trước cũng nên, chứ nay thì chỉ còn mấy con gà đá là phải lo thôi...

    ReplyDelete
  3. Anonymous23/3/12

    Làm người đâu phải như cân
    Làm chồng như thế nghĩa ân đủ đầy !

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian