Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ của Duyên (1)

Chùm thơ của Duyên (1)
----------------------------------------------

1-Yêu

Làm người ai cũng muốn yêu
Để cho nhung nhớ, vấn vương trong lòng
Vu vơ một chút dỗi hờn
Mộng mơ một chút mãi còn bâng khuâng

Làm người sao lại không yêu
Yêu đi để thấy buồn vui cuộc đời
Môi hôn ngây ngất đắm say
Để được hạnh phúc đắng cay cùng người
Yêu như men rượu nồng cay
yêu đi để biết mình đang là người
Yêu như trời đất có nhau
Như sông như núi từng đôi chập chùng

Dẫu cho sông cạn núi mòn
Hãy yêu để sống một đời có nhau ..



          2-Mưa Nhớ

Mưa rơi giăng kín góc trời
Sau ô cửa nhỏ, mình tôi lặng buồn
Có ai thấu hiểu được chăng ?
Tim run thổn thức vì mong nhớ người

Người ơi! người ở nơi nao ?
Có thương có nhớ như lòng tôi không
Mưa rơi hay nước mắt rơi
Sao nhoè khoé mắt, môi thôi ấm nồng

Xin cho giọt nắng long lanh
Tim thôi thổn thức và reo tiếng cười .




  3- Mơ 

Tôi mơ có một gia đình
Một người chồng tốt, một đàn con xinh
Tôi mơ được sống yên bình
Hương yêu ngan ngát, tiếng cười trẻ thơ
Tôi mơ hạnh phúc dài lâu
Một vòng tay ấm, nồng nàn môi hôn

Nhưng sao! mơ ước chẳng tròn
Người yêu đi mất, giờ tôi một mình
Đêm khuya tôi khóc lặng thầm
Buồn thương số kiếp một mình đơn côi

Từng đêm ... mơ một ánh sao
Đời tôi thắp sáng, đời thôi lỡ làng...

                    (Bích Duyên 12A1980KT)

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Anonymous18/6/11

    văn đàn tren blog Nhuỵ thêm một thi sỹ - thêm môt tâm tưởng - thêm một chia sẻ - thêm người bạn tâm giao

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian