Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mộng du- Đào Ngọc Thọ

 MỘNG DU

Mộng du
Ba đi ra bắc, vào nam
làm quan chẳng được, đành làm thường dân
Ba đi khắp chốn xa gần
dường như chỉ để đôi lần tìm khôn
Chiều rơi vàng bóng hoàng hôn
ba về lửng thửng, nửa hồn mộng du
Chiều nghiêng - cúc dại - chiếu thu
mờ con đường cũ mịt mù sương giăng

Ba về khuyết nửa vầng trăng
Đêm hoa cau rụng, vết hằn thời gian !
Sao không là cánh Đại bàng ?
oai phong giữa chốn đại ngàn mênh mông
mà như vương vấn bụi hồng
Nửa say nửa tỉnh, nửa không ra gì !

Ba về lại chốn Ba đi
Nghe trong khắc khoải, còn gì cho con ?!
Ba ngồi nghe những véo von
Tiếng chim mà ngỡ tiếng con thuở nào

Đời như là giấc chiêm bao
thoáng qua Ba đã tuổi vào năm mươi
Ba thèm nghe tiếng con cười
ríu ra ríu rít như thời bé con
Ba thầm nghe những vu vơ
Còn bao năm nữa mắt mờ chân run?!

                    Kon tum 2009
               Đào ngọc Thọ 12c

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian