Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Không gian Trịnh Công Sơn- Phạm Thanh Cải

KHÔNG GIAN TRỊNH CÔNG SƠN
                                 (Mai là ngày tròn 10 năm TCS mãi mãi phiêu du. Lang thang trên mạng, chợt gặp bài thơ này, copy lại chia sẽ cùng bạn bè...)
 
Không gian Trịnh Công Sơn       Không gian rợp Nắng thuỷ tinh
       Người già em bé, Ru tình xôn xao
       Nghe Tự tình khúc dạt dào
       Bâng khuâng Biển nhớ, Ca dao Mẹ hiền

       Vẳng nghe Đại bác ru đêm
       Em ơi, anh Vẫn có em bên đời
       Phải chi Xa dấu mặt trời
       Diễm xưa để vắng, những lời Phôi pha

       Mùa Hạ trắng, Hoa xuân ca
       Du mục, Tình nhớ, Tình xa, Mưa hồng

       Quỳnh hương em có nhớ không
       Ru em từng ngón xuân nồng lời yêu

       Đừng cho Yêu dấu tan theo
       Cuối cùng cho một tình yêu trong đời
       Trái tim Xin trả nợ người
       Bốn mùa thay lá, Khói trời mênh mông

       Em hát Ngụ ngôn mùa đông
      Lời thiên thu gọi, sao không nhớ gì
       Em ơi Một cõi đi về
       Ra đồng giữa ngọ, Ướt mi em rồi!

       Tình trong Cát bụi em ơi
       Lời buồn thánh, Như một lời chia tay
       Cuộc đời Như cánh vạc bay
       Nối vòng tay lớn, tình say trong hồn
Em đang ở Tuổi đá buồn 
Tôi ru em ngủ, em còn nhớ chăng?
Em yêu, Tôi sẽ đi thăm
Nhớ về những Vết lăn trầm ngày xưa 

Nỗi buồn Chìm dưới cơn mưa
Ra đồng giữa ngọ, nắng vừa mới lên
Còn tuổi nào cho em
Em còn nhớ hay đã quên tủi hờn


Trong Không gian Trịnh Công Sơn
Chúng mình đi lạc giữa Hồn yêu thương 

 
              ( Phạm Thanh Cải)

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Cu nhuy suu tam bai tho nay hay qua sao ko post len web site cua lop

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian